Phát hiện thi thể 4 người Việt tại khách sạn ở Thái Lan, nghi bị đầu độc

Phát hiện thi thể 4 người Việt tại khách sạn ở Thái Lan, nghi bị đầu độc
Khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok. (Ảnh minh hoạ: Wikipedia/CC BY-SA 4.0/Supanut Arunoprayote)

Cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện 5 thi thể bên trong một căn phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, thi thể thứ 6 nằm cạnh cửa ra vào.

Truyền thông Thái Lan ngày 16/7 dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, 6 người nước ngoài được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok của nước này.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện khi nhân viên tới kiểm tra các phòng vì khách báo trả phòng. Hành lý của họ đã được thu dọn sẵn.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h30 hôm nay theo giờ địa phương.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến hiện trường vào khoảng 21h và sau đó mở họp báo. Ông cho biết toàn bộ nạn nhân là khách nghỉ tại khách sạn, các thi thể ở trong một phòng, không có dấu hiệu ẩu đả.

Cảnh sát Thái Lan nói rằng hôm nay là ngày check out của nhóm khách này, hành lý đã được đóng gói, để ở gần cửa. Giới chức phát hiện “chất đáng ngờ” dưới đáy ly trong phòng khách sạn và nhóm người dường như đã uống trà và cà phê trong phòng.

Theo đánh giá ban đầu, những người này có thể tử vong do trúng độc, song không rõ bị đầu độc hay do tự sát. AP dẫn nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra mô tả các nạn nhân bị sùi bọt mép.

Thủ tướng Thavisin nói, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay cướp bóc.

“Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng hành động để tránh tác động tiêu cực đến ngành du lịch”, thông cáo của chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cũng tới hiện trường. Ông cho biết nhân viên đại sứ quán đang làm việc với cảnh sát sở tại để xác minh sự việc cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Truyền thông Thái Lan ban đầu cho biết, các nạn nhân tử vong do hậu quả của một vụ nổ súng. Tuy nhiên, báo Matichon sau đó nói rằng, nguyên nhân tử vong có thể là trúng độc và các nạn nhân gồm 4 người Việt Nam, 2 người Mỹ, trong đó có 3 nam và 3 nữ.

Báo Thái Lan Matichon công bố danh tính 6 nạn nhân:

1. Bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ, 56 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 5/7, xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần.
2. Ông Dang Van Hung, quốc tịch Mỹ, 55 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 7/7.
3. Bà Nguyen Thi Phuong Lan, quốc tịch Việt Nam, 47 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 4/7.
4. Ông Pham Thanh Hong, quốc tịch Việt Nam, 49 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12/7.
5. Ông Tran Phu Dinh, quốc tịch Việt Nam, 37 tuổi, đến Thái Lan ngày 12/7.
6. Bà Nguyen Thi Phuong, quốc tịch Việt Nam, 46 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12/7.

Cảnh sát đã triệu tập hướng dẫn viên của đoàn khách để thẩm vấn, đồng thời trích xuất camera an ninh ở khách sạn để điều tra làm rõ vụ việc. Giới chức trách nghi ngờ vấn đề có thể do mâu thuẫn làm ăn, song cũng không loại trừ đây là một vụ tự sát tập thể.

Du lịch là ngành mang lại nguồn thu đáng kể cho Thái Lan. Năm ngoái, nước này đón hơn 28 triệu lượt khách nước ngoài chi tiêu hơn 33 tỷ USD tại đây. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút khoảng 35 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay nhờ một số chính sách nới lỏng thị thực.

Ratchaprasong là trung tâm mua sắm, giải trí nằm cạnh khu Siam nổi tiếng, tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Thái Lan. Năm ngoái, một thiếu niên đã bị bắt sau khi bắn chết 2 người nước ngoài tại trung tâm thương mại Siam Paragon trong thành phố.

Hoàng Anh tổng hợp

Related posts